Cảm ơn Kỷ Niệm gọi là tên
Cảm ơn khuân chữ của trang thơ
hạnh phúc cho em thật chẳng ngờ
dấu ngã (~) hình như em thích nhất
lững lờ mà giống chiếc cầu mơ
Cảm ơn cô bé ơi ... Hoài Vọng
em muốn làm thơ vì nhớ cô
những nét họa hình như sống động
một ngày không gặp tối nằm mơ
Cảm ơn màu mực tím thân quen
cảm ơn chiều nắng xuống bên thềm
cảm ơn chào hỏi cho thương mến
cảm ơn Kỷ Niệm gọi là tên
Cảm ơn những phút giây êm đềm
em biết cảm ơn cần viết thêm
cần viết bao lần cho đủ ý
như lòng mong muốn của thơ em ?