Nguyễn Đình Hoài Việt
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


THUNG LŨNG HOANG VU


Trong sa mạc, vùng hoang vu tư tưởng
Hồn chơi vơi trong thung lũng tao đàn,
Nghe mời gọi tiếng thiên thần ca hát
Từ đâu đây , bên suối mát mơ huyền.

Ôi đẹp quá , những nàng tiên áo trắng
Đang nô đùa vùng ánh sáng thủy tinh.
Từng sợi nhỏ chiếu lung linh thoang thoảng
Hương trầm hương thơm ngát động thơ tình.

Người nằm đó (1), dưới mộ hình đất ẩm
Hồn vinh thăng, vui trong đám giai nhân,
Bên kia ấy , có cả nguồn thơ nhạc
Vầng trăng xinh bàng bạc thật bình yên .

Tôi cảm nhận những đêm rằm huyền ảo
Tóc tơ nàng đan dệt áo đời tôi
Làm cánh bướm bay khắp trời phiêu lãng
Và mơ tìm vùng dĩ vãng “Thiên thai “. /.


NGUYỄNDINHHOÀIVIỆT
CA.7/29/05



(1) Người em gái Việt Nam Cộng Hòa.



07/29/05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả