Chiêu Quân Tự Khúc
Bao nhiêu năm tìm kiếm tri âm
Trong cõi nhân gian mấy thăng trầm
Tỳ bà ngân lên cung ai oán
Khúc nhạc xa vời ngóng tình quân
Chén rượu hồ đào ngày xa xứ
Mắt lệ tuôn rơi khúc biệt từ
Giã biệt kinh kỳ sang xứ khác
Để lại Hán triều mấy tương tư
Cái kiếp hồng nhan thuở xa xưa
Bạc duyên lẻ phận nói sao vừa?
Ải nhạn xa dần trong làn khói
Tiễn người muôn dặm mây gió đưa.
Cung Hồ dạ khúc sao thê lương
Mỹ nhân thao thức bao đêm trường
Bóng trăng tàn úa lòng mong nhớ
Minh Phi ngóng mãi về cố hương!
(Cảm tác một đêm đọc truyện: CQ cống Hồ)