Thuở Vào Thơ

Thuở vào thơ em tập làm quen chữ
Viết ngàn câu lời nói cứ vu vơ
Đêm nhẫm đọc lời xưa từ ngôn ngữ
Sách văn -thơ dào dạt không bến bờ

Trăng nghiêng bóng em thẩn thờ đối nguyệt
Đốt trầm hương em lắng tiếng vạc bay
Em mong trăng hãy sáng ở non đoài
Mây làm áo, trăng giả vờ giấu mặt

Thuở vào thơ em thích nhìn trăng sáng
Trăng như cười chiếu xuống nhân gian
Mộng thiên đường em mơ đêm hoàng hạc
Trăng hãy cứ lững lờ thêm lãng mạn ...

Trăng đêm nay có sao dài chuỗi hạt
Nối Giang Hà cho tâm sự thêm đầy
Nỗi buồn em lưu lạc đến phương nầy
Trăng hãy sáng cho em dài cơn mộng

Thuở vào thơ em viết trong hy vọng
Mong tâm tư em rơi bớt chữ buồn
Nhưng buồn kia cứ ẩn nấp không buông
Như thuở vào thơ...em với niềm thương !




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả