Lục Bát Hoa Sơn
Ta đi tìm lại niềm vui
Mơ về dĩ vãng ngọt bùi bên em
Đọc lời thơ viết êm đềm
Tưởng như hơi thở môi mềm còn vương
Hoa Sơn kết bạn bốn phương
Tìm hương kỷ niệm tan trường ngày xưa
Xa nhau rồi … đủ buồn chưa
Nhớ ghê hình ảnh nắng mưa ngang đời
Ôi thương giọng nói nụ cười
Bóng nàng tiên nữ tuyệt vời xa xăm
Trưng Vương tà áo trầm ngâm
Chân mây rảo bước ngại ngần thuyền quyên
Lụa là màu trắng trinh nguyên
Cỏ cây chen lối đưa duyên tơ vàng
Xin đừng làm gió lang thang
Cứ bay xa mãi nhỡ nhàng kiếp hoa.
Andy Nguyen July 30, 2005