Chuyện Của Ngày Xưa...
*I- Thuở nhỏ mong chờ
tháng ngày qua đó
Tìm vui từng buổi nhảy-nhót chân chim
Với chị với anh rộn ràng tiếng hát
Bây giờ tuổi tác trong buổi hòang-hôn
Tìm được chân chim
Thấy lòng trống vắng
Rồi khi mình tưỡng nét đẹp tràn trề
Là gặp nổi niềm của tình xa xứ !
Khói hương từng bữa với một tấm lòng
Gởi trọn tình thương bên Thầy bên bạn
Chiều thu tháng hạ, rét mướt đêm đông
Trang trải chuyện lòng vì đâu gieo khổ...?
*2- Rằng xưa còn bé hát thuộc ca-dao
Trên chốn đồng sâu hay ngòai rừng vắng
Khi chiều nhạt nắng, giữa tiếng chim ca
Nhìn gió chiều đưa vầng mây vàng cháy
Bên giòng suối chảy đàn bướm tung tăng
Điệu hát reo vang, đêm chào trăng sáng
Tình xa bay bỗng vào ngõ trời cao
Trò chuyện bên sao những vùng ký ức ...
*3- Tình bao năm trước từng quãng đi về
Rừng vắng đêm khuya phố phường huyên náo
Ngất ngây theo tuổi măng sữa căng đầy
Tính chuyện đắp xây quê-hương xứ-sở
Rằng bao điều ước ...
Nghĩa nặng tình sâu
Từ đĩnh non cao tràn về biển cả
Tộc giòng, thôn xã chung ý chung lòng
Chuyển núi lấp sông, tung mây rẽ gió
Buông nghèo bỏ khổ thay đổi từ tâm
Đón nhận đau thương, khô giòng lệ thảm ..!?
*4-Tin vui sẽ chuyển ý nhạc muôn nơi
Vang vọng trong đời tình yêu thương trãi
Cây khô cỏ dại trổ nhánh nứt chồi
Mạch sống reo vui:
Chim xa bướm lạ cất tiếng hát ca
Sắc nét hương hoa tô màu chuyển tiếp
Trên giòng sông biếc khắp mặt biển khơi
Rằng đất nước ôi, màn đêm tan biến ...
*5-Đường xa đã đến nhộn nhịp muôn lòng
Biển động triều dâng
Nước tuôn thác đổ
Trào lên khắp lối cho sạch cõi bờ
Giữ lại niềm vui bấy lâu mong đợi ...
ngày 19 tháng 6 năm 1996/tại SD,USA.