Mai Thị Kỷ Niệm
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Có một cuộc sống vui










Câu em trả lời nghe thích thật
lòng chân thành không cất giấu điều chi
thơ biết em vui mới nhún nhảy bỏ đi
nắng chiều trốn trên cao chưa buồn xuống

Em sẽ dạo trên con đường tưởng tượng
theo mặt trời khuất bóng dưới phương Tây
gió mùa thu thổi lá uá đến đây
em sẽ nhặt đem về làm gối mộng

Sẽ nhớ mùa thu lá bay vào ... đời sống
lấp dùm em chỗ trống ở hồn thơ
sẽ nhớ mùa thu lá bay trong chiều gió lộng
mùa thu lá bay của một giấc mơ




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả