Rong Chơi
Mời anh cùng tôi cạn ly nhỏ
Mặc chút hơi chi đọng bờ môi
Lối chợ phù hoa ta rũ bỏ
Mà thương tháng ngày hờ hững trôi
Anh chẳng thấy:
Sáng nay mặt trời vừa lên đó !
Thu vào ai nhuộm áo mơ phai
Hạnh phúc long lanh một chút gió
Sá gì mũ áo với cân đai
Bạn xưa chợt nhớ mà bâng khuâng
Tuổi về bước mỏi theo nhau mãi !
Sao chẳng nhẹ nhàng như bóng mây
Ngâm thơ gửi Lộ, gừng thay Trãi
Thế đó ,
Bạn hãy vác xe đi cùng ta
Ngất ngưởng nghêu ngao rong chơi vặt
Ngồi bên bờ kênh vỗ bụng ca
Mặc kẻ lấm bùn vênh vang mặt
Nào ,
Ta hãy cùng khiêng một chai trắng
Vị ngọt thế mà đủ hay hay
Bóng gầy nghiêng ngả trong mưa nắng
Cả cười ha hả đó cùng đây.
Lữ Quốc Văn đề bút
Bờ Kênh Nhiêu Lộc 07-20-2005