Anh vẫn là anh

Anh vẫn là anh của đớn đau
Bởi đời nào có nghĩa chi đâu
Tha hương mộng buốt lòng cô quạnh
Nghiêng xế đời mang một vũng sầu

Anh vẫn là anh khô héo cành
Còn em trong suối mộng tình anh
Như sương mai đậu trên làn tóc
Luân lạc muôn trùng gặp suối xanh

Anh vẫn là anh của đợi chờ
Quê người chìm tịnh mấy vần thơ
Cuối trời nghe rụng vầng trăng ước
Thương nhớ không tàn trong giấc mơ

Anh vẫn là anh của vấn vương
Đêm nghe tiếng dế gọi sau vườn
Sương rơi từng giọt bên đầu ngõ
Khơi gợn chuông trầm dậy nhớ thương

Anh vẫn là anh nhỏ giọng sầu
Dù xuân tàn héo với đêm thâu
Hoang thưa cõi mộng dăng trời buốt
Quạnh quẽ phơi hồn trong đớn đau

Anh vẫn là anh, xin nguyện cầu
Thư tình em gói giữ niềm đau
Buồn tênh từng giọt dòng chung thủy
Êm chảy trong tim thắm đượm màu




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả