Lặng Bóng Trăng Tà ...

Ai lặng lẻ , giữa đời đen bạc
Ai bon chen , trong hạt nắng vàng
Còn ta đứng lặng bên đàng
Mà nghe đau xót , cho hàng lệ tuôn

Từng cơn gió , chạy luồng thớ thịt
Rát buốt da , giữa tịch liêu đời
Ngã màu nắng nhạt lưng đồi
Cô liêu lặng bóng , ngấn rơi riêng mình

Người thưa nhạt , nguyệt xinh chen lấn
Ánh sao khuya , kề cận canh trường
Còn ta một bóng sầu vương
Khoát lên thân thể , câu tương tư người

Rồi năm tháng , tiếng cười đã tắt
Thuở người xa , dạ thắt buồn tim
Cô đơn lặng lẻ kiếm tìm
Nhưng người đâu hỡi , chỉ niềm đớn đau...

07/30/05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả