Sóng Lạ
Một mình tôi đứng lặng nhìn sóng xô
sóng xô xa bờ từng đợt xóa tan
Hàng hàng lớp lớp trùng trùng miên man
Xóa tan đi rồi lại dấy lên thôi
Chiều vẳng nghe tiếng chân nhẹ bước êm
Bước chân bên bờ đại dương cát đêm
Từng đợt sóng vỗ hôn nhẹ đôi chân
Ước ao ta thành sóng lạ bên em
Biến chẳng mong thét gào bởi sóng
Biển chỉ xin chất ngất yêu thương
Biển ở đây một cõi thiên đường
Quanh năm tháng gọi âm vang lời tình
Biển tìm lại dấu chân vùi cát đêm
Cát ơi xin còn mang dấu chân em
Dù là năm tháng chân mềm tung tăng
Cũng xin ghi lại dấu vết tim anh
08/02/2005