NỬA BẢN TÌNH HOA
Tình ca nửa bản chiều tà
Trăng non nữa ánh chưa già trên non
Ai ngâm chi khúc tủi hờn
Bến sông cô quạnh mình ta nhớ người !
Chiều buông xuống đã lâu rồi
Lập lờ theo sóng nước trôi lững lờ
Một nhành hoa nhỏ đơn sơ
Lục bình tên gọi bơ vơ một mình
Ai về cho nhắn làm tin
Tím thương tím nhớ lụy tình biết bao !
Xin dừng ai hỏi vì sao ???
Cho sâu thêm những vết đau của lòng .......
Vui buồn hoa gắn liền sông
Sống vui sông nước thác cùng nước sông
Một ngày nào đó nước ròng
Ngắm sông thấy xác hoa lòng tím yêu
Một dòng dư lệ chẳng nhiều
Vô tâm ai xót mà kêu tím buồn
Chẳng cần ai lệ sầu tuôn
Xót hoa thương tím như nguồn suối đâu
Hoa tàn sắc cũng phai màu
Tím đâu nguyên vẹn ,tím sâu sông buồn
Mênh mang sông nước hoàng hôn
Lục bình bèo bọt ngậm hờn thiên thu !
( Nửa Bản Tình Hoa___KDAA 10/01)
05/01/2003