Nguyễn Đình Hoài Việt
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


HỒN THƠ SIÊU THOÁT




Xin cầu nguyện cho hồn thơ siêu thoát
Đã bao năm phiêu bạt kiếp phong trần,
Bay lãng đãng trên cao tần tinh tú
Hay chìm sâu trong tiếng hú oan hồn.

Đèn nhang khói, chưa một lần đủ ấm,
Lời cầu kinh chưa thấu tận Thiên Đường
Nên thơ tứ vẫn trong vòng u uẩn
Kiếp phù sinh còn lận đận hoa hương.

Luồng thanh khí từ Thiên Cung toả sáng,
Ngập hồn tôi trong giấc mộng thiên thần.
Hai cánh trắng đã vô tình khép lại,
Ngủ yên bình trong mộng cõi vô biên.

Ngài Thượng Đế là thơ nguồn bất tiện,
Xin cho tôi biết tận hưởng ơn trời.
Khen ngợi Chúa bằng muôn lời thơ tụng,
Nhạc Sion (1) vang vọng cả muôn đời ,

2004


(1)Dân riêng Chúa, Israel, ca tụng Thiên Chúa toàn năng.






07/31/05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả