Nguyễn Tầm Thường
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


NHỮNG CHIẾC MẠNG NHỆN


mới quét chiều hôm qua
Hôm nay kín tất cả
Ôi mạng nhện tội đời, ôi mạng nhện đam mê
Mới quét chiều hôm qua
Hôm nay lỗi lời thề
Ôi lời hứa vụng về ôi ngôn ngữ ngu mê
Mới quét chiều hôm qua
Hôm nay cây thập giá
Mạng nhện chăng khắp cả
Hôm nay cây thập giá
như cánh hoa tàn úa như Chúa là khúc cây bên rừng thưa bụi đầy
Hôm nay cây thập giá
Như căn nhà bỏ hoang như Chúa là nghĩa trang trong sầu đông mưa dầy
Tường vôi vẫn còn đây
Chúa tay gầy đứng đấy
Nhưng ai dối lời thề
Để mạng nhện đam mê
Chăng kín cây thập giá
Nhưng ai đã vụng về
Để hôm nay thập giá
Như khóm lúa đổ ngã như Chúa là gốc rạ trong trưa hạ bơ vơ

Sao Cha gọi tên con
Cha không sợ phản bội
Bằng nụ hôn gian dổi

Sao Cha gọi tên con
Trao tà áo mùa thương
Bảo con là linh mục
Trao chìa khóa giáo đường
Bảo con hãy dâng hương
Dù rằng Cha đã biết
Con rất đỗi tầm thường

Bằng chứng từ yêu thương
Cha gọi con lên đồi
Cha trao lời trăn trối
Bảo con là linh muc
Của Cha đến ngàn đời

Là thân con ốc nhỏ
Cha đem về biển khơi
Là thân con ốc nhỏ
Sao uống cạn tình trời

Con là thân ốc nhỏ
Mà Cha là biển sâu
Con chẳng sao hiểu thấu
Nhiệm mầu của yêu thương

Nguyễn Tầm Thường

(Trích trong Tình Thơ Thập Giá)




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả