Không biết viết gì ?!
Không biết viết gì , nhưng muốn viết
viết cho vui không phải dễ viết đâu
thôi thì em tập viết lại từ đầu
như vừa gặp nỗi sầu bay theo gió
Hay tìm chút buồn trong giọt cà phê nhỏ
biết mộng mơ chưa bỏ nhớ bao giờ
hương Vanilla quyện với hương thơ
em sẽ gọi là mùi hương ....tưởng nhớ !
Tưởng ... sáng nay ngoài vườn hoa mới nở
nhưng nhìn qua cửa sổ thấy rõ ràng
những đóa hồng đỏ trắng có cả vàng
điều có thật chẳng cần em phải ...tưởng !
Nhớ ... chiều qua đi phố về sai hướng
em lạc đường em biết tại vì sao
vì bâng khuâng nhớ chiếc áo lụa đào
mặc thử đẹp , lẽ nào không mua nhỉ ?!