CẢM ƠN THU
Nửa đời anh mới được mùa xuân
Khi dáng hương thu xích lại gần
Dẫu biết mình già đi trước tuổi
Nhưng rồi trẻ lại với tình nhân
Em chẳng nói gì, anh vẫn nghe !
Cuộc tình tuy muộn vẫn hoài mê
Hương yêu em dệt qua làn tóc
Đã gợi thơ anh trọn cảm đề
Xin giữ cho nhau nỗi cảm hoài
Môi kề môi, gối mộng bờ vai
Tóc em huyền mượt thơm từng sợi
Mát cả đời anh, bớt rã rời
Nhắm mắt im chờ những nụ hôn
Hoa ghen má thắm bỗng nghiêng buồn
Vuốt ve suối tóc môi hồng nở
Thu đến bên đời đẹp ngát hương
Cảm ơn thu đến mát lòng anh
Bao nỗi niềm mơ mộng đã thành
Có phải tình thu là nhựa sống
Cho đời anh có lại màu xanh