Hè Ly Biệt

( kính tặng Thầy giáo Nguyễn )


Có phải xa rồi không hở em ?
Nắng trưa đứng lại rọi bên thềm
Hàng me im lắng nghe ve nói
Nhật ký ghi gì thức bao đêm ..

Tình hè nóng bỏng bỗng chia ly
Ôm bóng người qua mấy học kỳ
Thưa Thầy em hiểu - YÊU LÀ KHỔ
Con chữ ngày xưa múa nhảy : Thi

Màu phượng đau lòng trang giấy nhỏ
Nhặt ngoài quan lộ ép trong thơ
Mái trường yên ả yêu thương cũ
Nay bỗng bay về trong trí mơ ...

Có phải chừ em trong mắt ai
Giờ xa dịu vợi bỗng van nài
Phút giây gần gủi anh không dám
Đánh động nàng tiên giữa thiên thai

Có phải xa rồi không hở em
Cánh phượng tả tơi rụng trước thềm
Em tôi sắp hết ngày ôm sách
Hãy cố chen đua giữa chợ đời

Đôi vai bé bỏng giờ mang nặng
Một cõi tình riêng nỗi niềm riêng
Xa xôi chẳng biết gì trao tặng
Gởi chút tình thơ đến một miền


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả