Nửa Chân Trời, Nửa Miền Xa Xứ
Muôn Hùng vĩ còn nghìn đời bất diệt
Những văn minh còn tiến đến vô cùng ...
Xin cho em chân tình không hạn hẹp
Để mai sau yêu ái được tròn chung !
Xin Cho em hồn về nơi cố quận
Nhìn vầng trăng mà nhớ tuổi thơ ngây
Trong tâm tư đã bao ngày ấp ủ
Nửa chân trời, và nửa ở đó đây
Vẫn còn nguyên trái tim đầy quá khứ
Bởi vì đâu năm-tháng em xa rời
Dòng hiện tại bềnh bồng như thác lũ
Cõi ưu tư nhuộm thẳm mái đầu xanh
Xin cho em một chut.. dù mong manh
Đời văn minh còn bao nhiêu thăng tiến ?
Cõi chân tình sao khép cửa tối tâm
Để trăm năm ...phải lỡ kiếp má hồng
Nhìn vầng trăng lơ lững trên bến sông
Em chợt nghĩ đời mình như giấc mộng
Sóng nhấp nhô lượn lờ rồi xa bóng
Giữa ngàn khơi mãi tìm chút hư không