Vẫn Đây

Thành phố vẫn đây chờ em trở lại
Những con đường xanh biết mấy hàng cây
Anh vẫn ở đây chờ em trở lại
Giữa trưa hè, tình là những cụm mây

Có buổi sớm mai buồn như... muốn khóc
Con chim trên cành nhớ, rất giống em
Nó cất tiếng kêu, bùi ngùi trời đất
Em bùi ngùi gọi anh ở trong tim

Nên về thôi, dẫu phố người nhộn nhịp
(nhộn nhịp làm gì, chẳng biết nhau đâu!)
Về để hôm nay chuyện tình viết tiếp
Kẻo không thôi tim nhuốm bịnh u sầu

Em đã thấy trong mắt anh màu nhớ
(cũng tựa em thôi, nào có khác gì)
Từ trái tình yêu đem chia một nửa
Quên nhau chẳng đành nên... nhớ lắm khi

Cởi chiếc áo đường xa nhiều bụi bám
Và... em đây, dòng tóc vẫn ngoan hiền
Tóc tựa vai anh, quấn hơi thở mỏng
Thế giới riêng mình khép cổng, bình yên!

Thành phố vẫn đây, ngày em trở lại
Anh vẫn ở đây, chung thủy đợi chờ
Đâu có phải tại vì mưa tháng bảy
Tại... thương anh nhiều mới ướt câu thơ

080105




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả