Mái Tóc
Vuốt mái tóc em thật nhẹ nhàng
Chải từng hạnh phúc trên ngón tay
Tóc dài sợi nhỏ ngang vai nhỏ
Quấn quít lòng này em có hay
Hát khẽ bên tai lời nồng nàn
Dìu em tìm đến bến bình yên
Làn mi khép lại ngoan em nhé
Bỏ hết cho đời những ngả nghiêng
Hãy tựa vào nhau suốt đêm này
Ta cùng hơ ấm chuyện tình ta
Để đôi tim nhỏ luôn khao khát
Thổn thức tình trầm tiếng thiết tha
Nhớ nhé nghe em phút giây này
Lắng nghe gió gọi tiếng yêu thương
Nhìn đêm huyền diệu đầy tinh tú
Có lũ côn trùng nằm phơi sương
Giữ mãi tình ta suốt cuộc đời
Dù đời đôi lúc gặp long đong
Hai tay nắm chặt chân không mỏi
Mình sẽ dắt dìu qua bão giông
Nắng sớm mới lên đêm vừa tàn
Em ơi thức dậy nghe tiếng chim
Chúng đang ríu rít mừng ngày mới
Ta cũng rộn ràng trong trái tim
29-7-2005