Tình trong ánh nến
Người đến tặng tôi một khối tình
tôi không dám nhận dù lòng tin
than ôi, tôi sợ hồn tôi sắp ...
gục ngã bên lề yêu lặng thinh
Người đón tôi bằng ánh mắt sâu
cơn mê tình ái đẹp muôn màu
tim tôi nhức nhối từng đêm lạnh
vệt cắt trong lòng tựa nhát dao
Đêm đêm ôm ấp nỗi mong chờ
hình bóng người về trong giấc mơ
tháng tháng ngày ngày vô nghĩa lạ
đường tình tôi bước quá bơ vơ
Rồi tôi thêu dệt áng mây trời
thầm hỏi bao giờ ta có đôi
tự thắp đường tình trong ánh nến
bóng người xa tít ánh sao rơi
Người đến trao nụ hôn thiết tha
trong tôi đan giấc mộng chan hoà
tình ơi! dẫu biết ngày mai sẽ
mãi mãi muôn trùng ta cách xa
7/31/05