Nguyễn Đình Hoài Việt
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


NHỚ ĐỨC THỌ


Ai về Đức Thọ thì về.
Sông La ba nhánh xuôi về Kẻ Mân
Nhánh Ngàn Sâu thuộc miền nước ngọt
Chảy về vùng Hòa Duyệt Chợ Bông
Chảy ra Chợ Nướt Chợ Phùng.
Đổ vào chân núi Gà Mồng vựỉc sâu.
Vùng hiểm ác gây nhiều thảm họa
Các thuyền bè xa lạ chết oan.
Ngàn Tươi, Ngàn Phố bắt nguồn
Vũ Quang núi đá xuôi miền Kẻ Mui.
Đông Tràng xứ gần nơi Linh Cảm
Nước chảy về kết hơp Sông La ,
Chảy từ Đức Thọ chảy ra
Nước xanh gạo trắng bốn mùa lúa thơm.
Thời Pháp thuộc có đồn Linh Cảm
Bên bờ sông để kiểm tra thuyền
Thuỷ Lâm gỗ qúy lim , kiền,
Các vùng đất đỏ Hương Sơn núi rừng.
Quốc lộ Tám, con đường huyết mạch
Chạy từ Vinh qua tận Kim Cương
Chạy qua Đức Thọ Yên Trung
Bên bờ Hữu Ngạn La Giang hữu tình.
Đê La Giang cong hình con rắn,
Chảy dài từ Linh Cảm đi vào
Tới chân Hồng Lĩnh núi đèo
Phòng ngừa mưa bão nước vào bên trong.
Đê chặn nước sông dâng lụt lớn
Vùng đồng bằng Cầu Khóng Nghĩa Yên,
Nếu không, nhà cữa ruộng vườn
Trâu bò chết đuối, nông dân trôi nhà,
Dân Nghệ Tĩnh thật thà chất phác
Như sông La giòng nước trong lành
Núi cao Hồng Lĩnh hiển linh,
Anh hùng hào kiệt nổi danh muôn đời.
Nguyễn công Trứ một thời oanh liệt.
Và truyện Kiều tuyệt tác Nguyễn Du,
Dân làng Đồng Thái Yên Hà,
Trai ngoan gái đẹp thực là xứng duyên.
Về Việt Nam đừng quên Đức Thọ,
Nhớ câu hò hát đố trên sông,
“Đi mô đửng bỏ ruộng đồng
“U.. .ơ.. phải nhớ con Rồng cháu Tiên .”

2003




08/01/05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả