Mai Thị Kỷ Niệm
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Sao tuởng ...










Sao tuởng em không biết làm thơ
- chỉ vì nỗi nhớ hững hờ
Sao tuởng em không biết mộng mơ
- chỉ vì trăng tỏ thờ ơ

Sao tuởng em chẳng dễ thương
- chỉ vì
" mây nằm trái hướng , gió đi sai đường "

Sao tuởng không dấu chân in trên cát
- chỉ vì con sóng vô tình
Sao tưởng trời mùa hè không mát
- chỉ vì cơn gió làm thinh

Sao tưởng mắt hình không có lệ
- chỉ vì hờn dỗi đã hong khô
Sao tưởng có một điều không thể
- đành ....
phũ phàng hủy diệt trái tim ... thơ !




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả