Dường như mẹ về



Con bước nhẹ nhàng trên lối cỏ
Màn đêm vẫn phủ kín nẻo đường
Văng vẳng quanh con là nhịp thở
phía sau như có mẹ dõi trông

Dường như mẹ về chờ mỗi sớm
Khi con mỏi mệt , sức kiệt cùng
Đâu đấy tiếng thở dài của mẹ
Trách hờn con phí phạm thanh xuân

Trách hờn con chẳng biết thương thân
ích kỉ buông xuôi bỏ lơi con trẻ
ranh giới tử , sinh , duyên tình lận đận
buồn đau nào rồi cũng phôi pha

Đứng lên đi tìm lại bóng ngày qua
Ba mươi bảy tuổi chưa thể là tuổi tận
con của mẹ xưa vốn nhiều kiên nhẫn
có khó khăn nào mà dọa dẫm được con đâu

mẹ ở bên con dẫu chẳng nhìn thấy nhau
nhưng mẹ biết con tin mẹ hiện hữu
tiếng con bé vẫn bi bô gọi ngoại
Thế nghĩa là con mẹ vẫn nhớ mong

sẽ có một lần mẹ hiện hữu cùng con
con tin thế và luông hằng chờ đợi
luôn lắng nghe trong màn đêm cô tịch
lời mẹ thì thầm qua gió thoảng đến với con

Dường như mẹ nghe được tiếng nỉ non
những giọt lệ dệt vần thơ nhớ mẹ
linh hồn mẹ dõi theo chân con bước
chạm tim con nên con thấy mẹ rồi
vươn đôi tay con ôm mẹ, mẹ ơi....







Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả