DÂNG LÊN NGHIÊM PHỤ
Hai mươi tháng Chạp giỗ Cha
Tha hương dòng lệ nhạt nhòa mặn môi
Nhớ Cha thương cảm bồi hồi
Bao nhiêu kỷ niệm trong tôi đậm buồn
***
Lòng con vắng vẻ hoàng hôn
Cô đơn ôm trọn linh hồn thiết tha
Âm thầm ngày tháng dần qua
Bên bàn thờ tưởng bóng Cha hiện về
Nén hương thơm tỏa bốn bề
Của người quả phụ ủ ê nguyện cầu
Cha đi vắng vẻ đời sau
Cho Lạng Sơn tới Cà Mau huy hoàng
Mong cháu con sống hiên ngang
Để người dân Việt vinh quang vô ngần
Nước non mở hội hoa xuân
Hẳn là Cha dưới mộ phần cũng vui
Nhưng đời hiếu tử ngậm ngùi
Nào ai chia sẻ ngọt bùi đắng cay
Cha ơi ! Trống lạnh bao ngày
Sương mùa đông thắm bait dày băng đen
Lung linh xanh nhạt mắt đèn
Kìa trên tấm ảnh như hoen áo dài
Run tay rót rượu quan hoài
Dâng lên Nghiêm Phụ một bài Tâm Thi …