Tiếng Nước Vòng -
Phải vì em bước lên màu nắng
Mà mặt trời thêm rực rỡ hồng
Ngập ngừng gió gãy dồn hương loãng
Trong hơi thở của ngày mới đong .
Phải vì em đứng bên lề phố
Mà cỏ hồn nhiên thắp bóng đầy
Ta rơi trong tiếng bâng khuâng lá
Mỗi nhịp tim là mỗi nhịp say !
Có khi đời sống buồn như biển
Cát lạnh nằm trong mắt dã cầm
Đến khi người lướt qua bờ bến
Giật mình nghe sóng gợn, trôi, tan...
Phút nào em đã chia lìa bóng
Một thoáng mây chìm giữa biển đông
Thì mong sau những lần nhanh chóng
Em vẫn còn trong tiếng nước vòng .|.
Aug.02.05