PHAN TƯỞNG NIỆM
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Chiều Nhớ


Chiều nay
Sao thấy nhớ chi lạ .
Nhớ quá đi thôi -
Nhớ lạ thường.
Nhớ quá !
Trời ơi sao nhớ quá
Nhớ từng hơi thở -
Em yêu thương !

Trời hỡi !
Làm sao bớt nhớ nhung.
Chiều nay
Chợt thấy nhớ quá chừng.
Trời ơi !
Mặt đất sao câm lặng
Nhớ quá đi thôi !
Nhớ lạ lùng !

Chưa chiều nào
Nhớ như chiều nay.
Trời đêm bên ấy chắc trăng đẩy?
Bên nầy tuyết đổ mùa đông lạnh.
Gửi nhớ về em theo gió bay !

PHAN TƯỞNG NIỆM




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả