Ở quán lưng đèo nhớ Huy Cận
....................Nắng chia nửa bãi chiều rồi
( H. C.)
Chập chùng đường dốc cheo leo
Chồn chân mỏi gối lưng đèo tịch liêu
Trèo lên quán dựng mái xiêu
Còn hương trà ấm còn nhiều ĐẸP XƯA*
NGẬM NGÙI * hương mộng đung đưa
BUỖN ĐÊM MƯA * ấy, du dương ngàn trùng
Lấy thơ làm rượu tương phùng
Phải đâu nước lạnh rót cùng thế gian
Say sưa nhiều trận xơ gan
Rượu chôn dưới đất đầu hàng Lưu linh
Thơ là viết nháp cho mình
Rượu đào lên lại vô tình mà say
----------------------------------------------
* 3 bài thơ của Huy Cận, theo tôi nghĩ là 3 bài thơ tình hay nhất của tác giả