Khuyết Tâm Hoa
Phải đêm mơ hồ khi trời hong tím gió ?
Rất âm thầm mà bụi vướng mắt cay
Thương nghe đắng niềm rêu trên phiến lá
Nỗi buồn lan dần đến ngực bàn tay
Len ngõ vắng, đường khuya sương dẫn lối
Cỏ chân quen mù trượt vũng lầy sâu
Ngang ký ức, hẹn hò xưa đầm ướt
Choàng nhớ nhung kỷ niệm bước quay vào
Đêm soi nghiêng
Ôi! bóng nhìn
Có thấy ?
Mắt môi này còn run rẩy hư hao
Dìm ngọn nến che giấu hồn xanh ngắt
Cõi u tình dòng lạc cuốn về nhau
Cố đưa về ngùi lãng ngón tay đau
Nhặt xác xơ dáng tim tàn phai lỡ
Mảnh vỡ nằm ngoan
hãy yên vùng dang dở
Mặc chỗ trăng ngồi khuyết đầy đóa tâm tư
08/02/05