Những Vần Thơ
Thôi! em đừng viết những vần thơ
Tình đi lưu luyến cũng xa mờ
Hãy để thời gian dần bôi xoá
Có viết càng đau khổ xác xơ
Thôi! em đừng viết cho lòng đau
Lòng ta dang dở mảnh thương sầu
Tình trao âu yếm đan giấc mộng
Dấu ái trong lòng lấp huyệt sâu
Thôi! em đừng viết những vần thơ
Trong đêm khắc khoải lặng như tờ
Lời thơ rung động hồn chua xót
Ai nhớ ai thương trái tim khờ
Vần thơ em viết thành bài ca
Lời ru tha thiết bóng nguyệt tà
Cung đàn trong gió gào tình nhớ
Ân ái xin đừng lụy hồn ta
Thôi! em đừng viết những vần thơ
Hồn run quằn quại khúc mong chờ
Em về lơ lửng trong đêm vắng
Gối lạnh chăn mềm bóng chơ vơ
08/02/05