Khi Em Đến
khi em đến buổi chiều nhạt nắng
Michelle hỡi! em ơi có hay
hôm qua bỗng thấy mình trẻ dại
đêm nằm mơ xếp giấy con tàu
khi em đến xôn xao giọt nắng
gót son còn bé lắm em ơi
anh muốn gọi “cô bé”,em cười!
bởi vì Hạ đến rồi, em hỉ ???
nắng nồng nàn thương màu cát biển
dẫn chân em xuống phố rong chơi
đường quá dài tung tăng chân sáo
chiều nao quên mất cả đường về
khi em đến đời anh ông giáo
bé học trò làm toán tình yêu
có một hôm toán cộng ra nhiều
dường như những nỗi buồn của gió
khi em đến trong mắt anh nhìn
thủa Hạ vàng ươm nắng chiều qua
nhìn đời mình là những phôi pha
mà đời em là vườn hoa nít nhỏ
khi em đến nỗi buồn thoáng đó
niềm vui kia cũng đến tình cờ
anh lãng tử quên rồi hạnh phúc
thời gian trôi xuống vực hư vô
khi em đến
lời thơ buồn tắt thở
080205