Thảm Cỏ Xanh
Em mới chọn riêng cho mình thảm cỏ
Rồi khép mi trong giấc ngủ ngoan hiền
Hát ru em, lời thì thầm của gió
Và nhẹ nhàng dễ thương lạ, tiếng chim
Thảm cỏ xanh nhìn trời xanh, mơ mộng
Mộng theo em thăm những cánh đồng vàng
Có dòng sông ngập tràn con nước lớn
Vạn đóa hồng nở rộ đón mùa sang
Chuyện cổ tích bao năm dường sống lại
Lưng ngựa hồng, hoàng tử ấy khôi ngô
Khẽ nâng em ngồi bên, phi nước đại
Rớt trên đường bát ngát những vần thơ
Mây ôm mây, chập chùng vùng ngũ sắc
Hay cầu vòng chàng đã bắt cho em?
Để em nhón gót chân tình ngà ngọc
Hóa thân làm nàng công chúa Lọ Lem
Khi tỉnh giấc, thảm cỏ xanh vẫn đó
Môi mỉm cười và em nhớ đến anh
Chẳng hiểu sao trong mơ, chàng hoàng tử
Giống như anh, nét mặt rất hiền lành
Nên vì thế, yêu anh nhiều hơn nữa
Bởi anh là hoàng tử của lòng em
Anh hiện hữu giữa màu tim thắm đỏ
Giữa ngạt ngào hơi thở mỏng thân quen
Em đã chọn riêng cho mình thảm cỏ
(chẳng đơn côi vì em có anh rồi)
Từng nhánh lá, từng ước mơ nho nhỏ
Lại tuyệt vời một ý sống tinh khôi
080205