Vẫn không đổi
Nếu em biết anh có điều giấu kín
mặc cho em chồng chất những giận hờn
ôm niềm đau gọi bóng vỗ cơ đơn
nhìn con chữ chạy vòng đành trốn chạy.
Viết cho em bằng lời yêu bỏng cháy
chẳng là gì ,em cười chút rồi quên
khi lặng im mang cơn mộng đi tìm
anh lại giấu cho riêng mình anh nữa.
Tên hành khất đã một lần chọn lựa
đến lầu vàng gõ cửa xin chút tình
trên tầng cao em trải mộng thật xinh
mà quên mất bên ngoài anh đứng đợi.
Nếu em biết ,anh buông bàn tay với
để chôn sầu trong những lúc em vui
cay đắng nào cũng nằm trong ngọt bùi
anh biết vậy...nhưng không đổi sự thật.
Ngày 2 tháng 8 năm 2005