Mai Thị Kỷ Niệm
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Chỉ tại thơ thôi ?!










Bảo không tiếc sao viết như than thở
bây giờ em ... " mắc cở " quá thơ ơi
em xin thơ đừng trách em nhiều lời
mai em sẽ theo thơ về ...thầm lặng

Trong thầm lặng cà phê không sợ đắng
không có buồn nắng tắt lúc chiều rơi
chỉ có em nhất định chẳng xa rời
rồi sẽ ... lãng quên đời , không tiếc nữa

Em không nhớ có lần nào em hứa
hy vọng chưa , vì em rất thảnh thơi
hứa sẽ quên , hình như đã quên rồi
vần thơ cuối chìm sâu vào bóng tối




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả