NHỎ ƠI !

Nhỏ ơi đừng giận nữa
Mình năn nỉ đây nè
Xuống nước nhỏ rồi nhe
Chịu cười chưa cô bé ....

Nhỏ lắc đầu nhè nhẹ
Nhưng lại chúm chím cười
Mặt nhỏ rạng niềm vui
Như thay lời tha thứ

Nhỏ trao mình ba chữ
" Đồ đáng ghét !"...lại cười
Vậy là sao nhỏ ơi ?
Mình ngu ngơ không hiểu

Liếc mình hơi khó chịu
"Đồ đáng ghét khó ưa "
Năm chữ vừa đủ vừa
Nhỏ ơi ,mình đã hiểu

Thôi ,thôi đừng khó chịu
Mình thông minh hơn rồi
Mắng mình đi nhỏ ơi
Và thôi hờn đi nhé ....

Cả hai cười khe khẽ
Như thế là huề nhau
Tự ngắt một cái nào
Không chiêm bao mà thật

(NHỎ ƠI !__________NYKC)

05/01/2003


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả