Mùa Đông Trắng
Sớm mai đầy những giọt tuyết mùa đông
Lạnh trên những ngón tay ng` con gái
Ai đốt thuốc ..
mà khói bay vòng quanh phố
Giăng chơi vơi trên sợi tóc mây mù
Em với tay mà 0 giữ được mùa thu
Em buông tay mà 0 trôi đi nỗi nhớ
Bài thơ ngày xưa sao anh ghi dang dở
Cho lơ lững hoài ..
1 đoạn kết ..
hở anh ?
Một ngày âm thầm trôi đi quá nhanh
Dường như mùa đông đang buồn trên phố
Âm thầm như cây .. âm thầm như gió
Cô đơn về qua nhè nhẹ bước bên thềm ..
Có chút gì mong manh như sương đêm
Có chút gì dịu êm như nỗi nhớ
Sớm mai đi với mùa đông trên phố
Ai đốt khói bay mà lãng đãng sương buồn
Cho quanh em mùa đông trắng cả hồn ...