BÉ NÓI THẬT

Bằng lòng cho bé yêu anh
Thì bé không chảnh không đành làm ngơ
Cũng như thế đó mong chờ
Bé từng ngày đếm vần thơ thất tình

Thiệt lòng dù chẳng chứng minh
Bé mong ai đó chân tình mà thôi
Vậy mà xa tận chân trời
Gần ngay trước mặt là thôi lạ hoài

Bé trách và nhớ đến ai
Từng ngày như thế từng ngày dài ghê
Mỗi lần gặp muốn ngó ngay
Ngại khi mắc cỡ đỏ gay mặt mày

Bé buồn khi phải mắng ai
Bé hờn khi phải vì ai lạnh lùng
Bây giờ chẳng muốn hình dung
Những ngày tăm tối mịt mùng trước kia ...

(BÉ NÓI THẬT ____NYKC)


06/01/2003


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả