Ngày cùng ta và người
Ngày sáng bừng trời xanh một cõi
ánh mặt trời chiếu rọi vô tư
giữa mênh mông, chốn thực hư
ta, người, tất bật
dệt mơ chưa thành
Ngày trở lại lênh đênh lòng nhớ
về bến xưa bỡ ngỡ hôm nào
níu theo những cảnh luyến lưu
ta, người, vội vã
ráng chiều xăm soi
Ngày vừa đến chia đôi khoảng trống
nửa muôn trùng bể rộng lao đao
nửa mang khoác áo phận vào
ta, người, nào biết
ai trêu duyên đời
Ngày quay bước nắng phơi rực cháy
đỏ hung trời ngây dại riêng mang
quẩn quanh, xuôi ngược, ngổn ngang
ta, người, vất vưởng
đoạn trường bôn ba
-Thuhangautumn(Aug2005)