Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Như là mộng


Như là mộng gởi bến sông
em còn đứng đợi ngóng trông nẽo cùng
Một lần mình ước đi chung
ai xuôi cản lối nghìn trùng xót xa

Cầu duyên ai bắt ,em qua
anh than tủi phận chắc là vô duyên
đành thôi giữ phận cho yên
ngoảnh đầu bỏ lại giữa miền thương yêu.

Trở về chốn cũ, quạnh hiu
bóng em xa khuất ngăn điều mơ hoang
trong cơn say, tỉnh bàng hoàng
gọi em như dỗ giấc tàn canh thâu.

Ngỡ rằng say sẽ quên sầu
ngờ đâu say chỉ đổi màu đáy ly
cạn dòng thơ đọng tình si
làm sao vứt áo ra đi đoạn đành

Giọt buồn giấu,vẫn lăn nhanh
rượu nào vá được tim lành ,tơ vương
Trời khuya vai đẫm giọt sương
hay là nước mắt sông Tương đắm chìm ....

Thở than chi nữa...hỡi con tim...


Ngày 3 tháng 8 năm 2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả