Cho tình yêu, em, và buổi sáng -


anh vẫn sống với cuộc đời
với tình yêu hôm qua và hôm trước
dẫu trái tim không còn nhiều ước muốn
nhưng đôi tay này mong nhớ em hằng ngày

anh vẫn thấy tia nắng mai
hôn lên bờ vai em buổi sáng
đôi mắt em long lanh
trong đôi mắt anh tròn hạt

anh vẫn đi dưới ánh mặt trời
cho riêng em - hôm nay - và, mãi mãi!
dù ngày tháng có phong ba về lại
nhưng đôi chân này còn nhịp bước êm đềm

khẽ hát đi em!
khẽ hát đi em!
để tình yêu không còn lời bối rối
đâu đôi môi cát mềm
cùng nâng nụ hôn chào giữa lối

mình hãy sống cho nhau
ví như tình yêu cuối
nghe yêu đương tròn tuổi
nghe trăm năm bạc đầu ...


Aug.04.05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả