Được Không Em
này Bé hỡi
anh thật thương em không bến bờ
dù mai sau
phận đời anh sẽ lắm thương đau
trái tim anh ngu ngơ
trái tim anh dại khờ
bởi vì em
đã một lần đi qua đời anh
nên anh thẫn thờ
đã bao lần bên thềm khuya đứng đợi
để thấy từng đêm
bước chân người khua vang
trên đường khuya gạch mỏi
tâm tình anh đá cuội
ngã xô bao dặm đường
trái tim nào
giòng máu chảy không nguôi
tình yêu em
anh chỉ có một lần
cho đời/ cho người/ và lần cuối cho em
tình yêu hỡi tình yêu
trái tim người chẳng có già đâu
nên yêu em
tù chung thân vào bến cuối tình bền
này Bé hỡi
anh xin nói thật lòng
lần yêu này
anh chẳng ước chi đâu
môi hôn sâu/ vòng tay ôm nồng nàn
xin em dành riêng/ cho tình nhân em đó
còn chút tình đánh rơi
còn mẩu thừa lãng mạn
xin để lại cho anh
được không em !!!!!! được không em!!!!!!
080405