Gió Bụi
Trời oi ả sao gió còn đi trốn ?
Bụi nằm im chờ gió đến bao giờ
Rừng yên lặng đợi gì đêm trăng sáng
Đợi thoáng hương của tàn cát bụi bay
Em cứ ngỡ ...vầng mây xanh mãi mãi
Những chiều buông vẫn lãng đãng bay-bay ....
Ai có ngờ ! một phút thành gió bụi
Để trời hờn không bóng mát chiều nay
Trời oi ả vì nắng về mưa chạy
Phủ bụi mờ trên tàn lá chờ thu
Gió đi xa nên bụi còn đứng lại
Thoảng đâu đây cát bụi tháng năm dài
Ngâu đã xa vì qua rồi tháng bảy
Con ve sầu đã vào kén từ lâu
Bông Phượng vĩ tím màu còn vung vãi
Lênh đênh sầu sao quanh quẩn dòng châu