Em Chở Sầu Tôi Cất Ở Đâu
Tôi biết là em có lắm thơ
Một tay gỏ phím một tay chờ
Còn tay nào nữa sao em giấu
Thượng Đế xin ngài chắc cũng cho
Tôi biết rằng em lắm giấc mơ
Giấc bên song cửa nhớ nhung chờ
Giấc bên hiên vắng mùa trăng ấp
Từng lũ sao trời nhã ánh tơ
Tôi biết là em lắm nỗi vui
Nỗi bên con nhỏ mộng yên cười
Nỗi bên ai đó đầy châu ngọc
Gót đỏ hồng thêm thắm cuộc đời
Tôi biết là em chỉ bởn nhau
Bởi nghe thi sĩ thích ươm sầu
Sầu tôi không bán dù cao ngất
Em chở sầu tôi cất ở đâu ..?
27-10-04