Lẽ Đơn
Anh nhớ em nhiều nhớ thiết tha
Nhớ từng buổi gặp ở Vina
Mọi người bỡn cợt em im tiếng
Lặng lẽ hương buồn ướt phấn hoa
Cô gái thông minh thật khéo tay
Trang thơ tô điểm rạng trời mây
Chuyện gì anh nhờ em đều giúp
Thương quá trang đài đôi mắt nai
Giấc mộng trăng thề đêm quẩn quanh
Ước chi hình bóng em kề anh
Lãng du sơn thủy quên dâu bể
Bên cạnh hạc vàng duyên dáng xanh
Bóng xế chiều hờn lá lẽ đơn
Mơ xưa nắng gắt phủ tình non
Khát vọng nguyên sơ chợt bỡ ngỡ
Phôi phai tim buốt tháng ngày son.
Andy Nguyen Aug 04, 2005