Ước Thệ Sầu Tương ...

Hồi ký ức nặng mang sầu nhớ
Khúc tâm tư tình lỡ đành xa
Nghẹn ngào đêm vắng riêng ta
Hoang mang tâm trí lệ sa ngấn sầu

Còn chi nữa lời trao định ước
Còn tìm đâu mộng ước hương trinh
Tìm đâu lại một chữ tình
Ân tình bể ái gập ghình chông gai

Đừng lưu luyến vòng tay xa vắng
Cỏi chân trời duyên chẳng hòa duyên
Chỉ là bao nỗi ưu phiền
Hồn đau tim lạnh triền miên kiếp này

Như làng gío đêm nay chợt đến
Cuộc tình nào như nến đêm đông
Xót xa tan nát cõi lòng
Sông buồn đoạn khúc trời hồng vỡ tan

Biển vỗ sóng mêng mang một cỏi
Cát hòa tan vạn nỗi ưu tư
Nửa in nỗi nhớ vô hư
Nửa hờn cuối mặt tạ từ tình nhau

Hãy chôn dấu nỗi sầu thưở ấy
Hãy vùi chôn trang giấy trinh nguyên
Hãy quên đi nỗi ưu phiền
Hãy xem ta chẳng nợ duyên kiếp này ...








08/04/05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả