Khúc Sầu Cung Oán

Nghe nhung nhớ , bên thềm hoang vắng
Ngấn suy tư , thấm mặn cõi lòng
Bóng giai nhân , mãi trời trong
Còn anh ôm nỗi , tình đông lạnh lùng

Hương gió thoảng , mịt mùng phố la.
Chợ nhớ người , tâm dạ nát tan
Bồi hồi xếp lệ bẽ bàng
Dang tay đón nhận , những làn sương rơi

Nghe đâu đấy , ngàn khơi vọng lại
Tiếng nỉ non , đậm mãi ân tình
Về đâu một cõi tâm linh
Hòa trong gió lạnh , bóng hình hoang vu

Vọng tưởng mãi , tiếng ru hờn khúc
Âm thanh trầm , từng lúc hợp tan
Thân si ôm điệu lỡ làng
Theo cơn gió mộng , mênh mang biệt sầu

Bao tất dạ , nhạt màu sương khói
Kiếp liêu trai , tăm tối từ đây
Giăng giăng mây tím mưa vây
Phủ trùm phận số , đắng cay si cuồng

Chút hồi ký , chạy luồng thớt thịt
Một nhớ nhung , xa tít trời cao
Tâm buồn dạ nát nghẹn ngào
Vần thơ rơi rụng , dại khờ tim khô ...





08/04/05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả