tâm khúc -


đứng bên hàng thông xanh
đã nghe đời mỏi mệt
sầu bẻ đôi lưỡi lam
gạch xé hoài cũng nát

đi giữa trời tháng tám
đã nghe mùa khứ hồi
chiếc lá màu ảm đạm
thả xuống dòng nước trôi

từ tâm thơ ngộ duyên
hồng tâm kia là sen
lòng người không nỡ tối
trên lối về ban mai

hồn cởi áo hôm nay
cấy lại niềm tin mới
trái tim nào yếu đuối
xin mở cửa tinh nguyên

đứng dưới cành tịnh yên
xếp bàn tay trước ngực
nhắm mắt tìm giao hưởng
chữ mờ khuôn trổi âm ..


Aug.05.05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả