BUỒN
Viết cho em, một chữ thôi: BUỒN
Một chữ thôi, mà giọt lệ tuôn
Thu sang suối biếc phơi hồn
Hương làn tóc quyện mãi luồn tim anh
Nhớ từng sợi tóc xanh hôm đó
Cuộn đời anh hoa nở ngàn sao
Em ơi nhớ lắm năm nào
Môi thơm, hơi thở ngọt ngào lịm mi
Chào phương mộng anh đi em ở
Ngậm ngùi sao kẻ nhớ người mong
Thơ anh mang cả đóa hồng
Cho buồn khép lại , cho lòng nở hoa
Mềm nét bút chan hòa tinh tú
Kề vai anh em ngủ thật ngon
Tình ta ươm nụ vuông tròn
Buồn đau anh giữ , mỏi mòn anh mang
Nhớ , yêu em lỡ làng anh chịu
Tâm hồn anh vướng víu Phú Yên
Quê hương ơi giấc mộng hiền
Chào mây thu nhé, hòa duyên suốt đời…