Bài T.H thứ 72 (Hạnh phúc với em )
Chiều hoang buồn nơi quán kem phố cũ
như mộng xưa bấy lâu chẳng phai mờ
Em bây giờ tuy nhận những vần thơ
nhưng có lẽ - để cuối đời - mới đọc .
Ngọn đèn mờ không làm thay màu tóc
chiếc áo xanh chẳng đổi tím thêm một lần
đối mặt nhau - Em ơi !- xa hay gần ?
tình vạn lý ăn năn là tìm nhớ .
Mười mấy năm vướng vòng tương tư nợ
biết làm sao trả hết được cho nhau
Thôi em nhé , để mình anh thương đau
mình anh nhớ - tội sao anh cũng nhận .
Lời thơ này - không còn là lời đắng
anh thực lòng chúc phúc cho Em yêu
ở phương xa biết Em vui - anh mừng nhiều
và hạnh phúc với những gì Em ước được
Jan 3-03