Nguyễn Đình Hoài Việt
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


HOANG ĐỊA CUỘC ĐỜI.



(Chúa nhật thứ III mùa vọng )
Chia sẻ Tin mừng
( Mt. 11:2-11)


Dưới chân núi, một giòng sông lặng lẽ
Xoáy cuộc đời trong hoang địa âm u.
Tiếng nhạc vàng kích động át tâm tư,
Làm xao xuyến, phất phơ cây sậy yếu.
Không hương vị, làm sao ta hiểu thấu
Giòng sông xanh không đếm nổi sao trời.
Đời cuộc đời như bèo dạt nước trôi
Hay mơ ước chuyện trùng khơi gió biển.
Ta bới lại đáy linh hồn sâu thẳm
Để tìm về vùng kỷ niệm xa xưa.
Đầy hương hoa sây trái những vần thơ
Ta nốc cạn hồn như vừa tỉnh dậy,
Trong hoang địa, xin tạ từ lau sậy .
Giữa cung triều , nhiều cạm bẩy xa koa
Có gì đâu, nào áo gấm lũa là
Và chỉ thấy toàn kiêu sa giã tạo,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thánh Tẩy giả, một ông gìa giảng đạo .
Đi tiền hô giữa gió bão núi rừng,
Uống mật ong, ăn châu chấu, mở đường .
Là tiếng nói trong vườn hoang sa mạc.
Và bị giết trong nhà giam tù ngục
Làm chứng nhân Giêsu thực Kytô .

12/12/04.








Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả